-
Chiều nay
Noname > 03-10-10, 05:04 PM
Chiều nay cánh nhạn bay xa quá
Ta với hư vô cũng đã thừa
Lãng đãng phiêu du chân trời lạ
Nhớ người phương ấy có hay mưa...
Chiều nay khói phủ mây che khuất
Đẫm ướt trong anh cả nỗi niềm
Nhớ sao mà ngập tràn trong ngực
Mỏi mắt mong chờ một bóng chim...
Chiều nay ngồi nhớ người xa vắng
Tay nắm bàn tay đã mấy lần
Sao ta còn mãi trong dấu lặng
Bao giờ ta lại bến vui xuân....
NNM... -
RE: Chiều nay
Hạ Vàng > 16-10-10, 09:04 PM
Sau dấu lặng dừng hòai
Sao cứ hoài xa mãi... -
RE: Chiều nay
Hạ Vàng > 17-10-10, 10:39 PM
Gởi cho người tất cả nỗi yêu thương
Tận bên này bờ mênh mang nỗi nhớ
Sao khoảng cách cứ hoài cắc cớ
Mỗi lần xa - lại đau đáu nhiều thêm... -
RE: Chiều nay
Noname > 17-10-10, 10:50 PM
Anh bây giờ trong nỗi nhớ dịu êm
Thèm ôm ấp bóng hình em nơi đó
Em có biết bóng hình em đã trọ
Ngập cả hồn, ngập cả trái tim anh -
RE: Chiều nay
haquocquan > 18-10-10, 11:28 AM
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên. -
RE: Chiều nay
Hạ Vàng > 18-10-10, 11:55 AM
Chiều nay có kẻ mênh mang nhớ
Se lạnh sang Đông có kẻ buồn
Chỉ một đêm lá đỏ thê lương
Một ngày xa vắng, thèm canh chua cá lóc -
RE: Chiều nay
haquocquan > 18-10-10, 12:46 PM
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em
Đơn giản lắm, câu trả lời vẫn thế
Anh yêu em vì ở đời không thể
Còn gì hơn ngoài em để anh yêu -
RE: Chiều nay
Hạ Vàng > 18-10-10, 01:01 PM
Hihi,
Có những chiều anh đếm bước cô liêu
Nhìn em chạy chân trần trên cát
Đạp lên sóng đang ôm bờ dào dạt
Anh ước mình là con sóng xa kia ...
Sếp cho em phá tý nha cho đỡ đói -
RE: Chiều nay
haquocquan > 18-10-10, 01:45 PM
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì, có lẽ chính là em