• Chiều nay
  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 10-03-11, 10:12 PM

    Bình yên???

    Đi sắp hết con đường
    em mới hay
    mình đánh mất...
    một chút tim yêu
    nồng ấm ở con người...
    vậy mà em không hề biết
    mình không có hay đánh rơi...
    cho đến khi ai tình cờ trả lại...

    tình cờ thôi
    một chút thôi
    êm ái...
    cứ bổi hổi bồi hồi
    rộn rã con tim....
    em kiếm không ra
    sự bình yên em vẫn tìm...
    em lại có cái mình không mong đợi...

    xen với nhau
    sự mông lung vời vợi...
    nước mắt và nụ cười
    em có được hay mất đi...
    có ai trả lời cho em:
    mật có vị gì...
    ngọt hay đắng
    và lúc nào em nên nếm...

    và em hiểu vì sao mai đến...
    cũng chính là vì sao đêm lại ra đi
    thì người ơi
    còn có lạ gì...
    nhân gian gọi
    vô thường là thế...

    để một ngày
    làm sao có thể...
    có thể gọi là
    ngày của...
    bình yên..


  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 26-03-11, 11:24 PM


    Nỗi niềm - sao tên gọi chơi vơi
    Ta tự hỏi mình có niềm riêng nào nhỉ ?!
    Chỉ thấy sóng thời gian trôi không ngừng nghỉ
    Vết tháng năm nào ghi lại dấu xưa...

    Ta viết cho ai mùa đã chín cơn mưa
    Nắng vất vả xuyên ngang từng sợi vắng
    Ta có biết đâu ngày nào trời hửng nắng
    Cứ dõi hoài - ánh mắt vợi mong...

    Muốn an phận mình ngủ suốt mùa Đông
    Cho lạnh lùng không dập dồn nhịp thở
    Cho ta không chơi vơi trong nỗi nhớ
    Có thể kéo dài ...
    ...dù một kiếp phù du...
  • RE: Chiều nay

    haquocquan > 27-03-11, 02:08 PM

    Một ngày cuối tuần, trời không nắng, không mưa, trời xe lạnh; một mình uống trà, rít điếu thuốc mà thôi!
    Nhớ có bài Khánh Ly hát "Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu ..." cũng giống tâm trạng bi giờ, hơi buồn!

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Trời mưa trời mưa không dứt
    Ô hay mình vẫn cô liêu

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Bạn bè rời xa chăn chiếu bơ vơ còn đến bao giờ

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Tôi xin năm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi
    Tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Trời mưa trời mưa không dứt
    Ô hay mình vẫn cô liêu

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Bạn bè rời xa chăn chiếu bơ vơ còn đến bao giờ

    Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
    Tôi xin năm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi
    Tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn

    Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về
    Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về
    Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về
  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 01-07-12, 08:42 PM

    Làm sao biết đã yêu chưa...
    Khi mùi hoa sữa nồng nàn... vẫn nghe hoang hoải...
    Khi tất bật... vẫn chậm bước chân nhìn lại....
    Góc phố ngày nào... một bóng dáng thân quen...

    Làm sao biết đã yêu chưa...
    Nhói đau khi... một khoảng trời không còn dành riêng nhau nữa...
    Khi quay quắt... mà bước chân vẫn lần lựa...
    Chì muốn một người... hạnh phúc vẹn nguyên...

    Làm sao biết đã yêu chưa...
    Khi đêm vắng... vẫn đợi chờ một icon sáng...
    Dẫu chỉ biết... nhìn và lẳng lặng...
    ...Khuya buông...
  • RE: Chiều nay

    Xuân Thanh > 12-07-12, 09:32 PM

    Chiều nay một chiếc lá vàng
    Đong đưa theo gió nhẹ nhàng vướng chân
    Hồn ta chợt những phân vân
    Phải người gửi lá qua sân tỏ lời

    Chiều nay sóng nước vẫy mời
    Cho ta gửi vội chút chơi vơi lòng
    Sóng về vỡ những đường cong
    Lời thơ em thả thành vòng yêu thương

    Chiều nay theo gió lạc đường
    Rong rêu trôi dạt về nương bên này
    Ta về thoát một cơn say
    Ta về tình bỗng ngây ngây theo nàng


    Lãng đãng chiều nay em nhớ anh
    Nhớ hoài ánh mắt mới làm quen
    Anh đi để nụ cười ở lại
    Em giấu cho mình chờ nắng lên

    Lãng đãng chiều nay anh ở đâu
    Vắng anh mây gió cũng u sầu
    Hàng cây đứng lặng trông ai đó
    Mà chiếc lá vàng rụng xôn xao..

    Lãng đãng chiều nay em nhớ ai
    Nhớ người. em chẳng rõ hình hài
    Người mà chẳng nhớ em đôi chút
    Như giấc mơ xa trong đêm dài

    Lãng đãng chiều nay chỉ có em
    Một mình một bóng ngồi bên thềm
    Nghĩ về phương đó nơi xa lắm
    Phố vắng nhạt nhoà khua đèn đêm

    Lãng đãng chiều nay em ước ao..


    (Viết hộ một người...)
  • RE: Chiều nay

    Noname > 13-07-12, 04:38 PM

    Ngày thì xa tít
    Đêm dài quá dài
    Ta về tịch mịch
    Mộng về liêu trai

    Chiều buồn không nắng
    Cho mình nhuốm sầu
    Quanh bờ hoang vắng
    Kéo vào đêm thâu

    Chiều nay lặng lẽ
    Từng bờ vai qua
    Ai còn ngấn lệ
    Khóc dùm cho ta?
  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 14-07-12, 12:21 AM

    Chiều dài xa tít
    Mưa rơi nhạt nhòa
    Nỗi lòng xa xứ
    Nhớ ngày bên ta...
    love struck
  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 29-09-12, 12:12 PM



    Khi em mỉm cười và nói không sao
    Là khi em biết lòng mình đau nhiều nhất
    Là khi cảm giác ùa về rất thật
    Chấp nhận cuộc đời với tất cả vẻ mong manh

    Khi em mỉm cười và quay bước thật nhanh
    Là khi em biết mình cần phải chấp nhận
    Để một lần đau... cho một lần đánh mất...
    Có đau hơn không... khi đánh mất từ từ ?!

    Khi bắt đầu không còn nhủ "giá như..."
    Em cũng biết mình phải bắt đầu tự dối
    Tự sưởi ấm bàn tay khi mùa đông về quá vội
    Tự so vai mình... tự định liệu tương lai...

    Là khi bắt đầu sống... không nghĩ đến ngày mai
    Là khi bước thẳng... chẳng còn gì lo sợ
    Cũng là lúc... chẳng còn gì tiếc nhớ
    Chẳng để cho ai...

    chẳng mục đích...

    trong đời...
  • RE: Chiều nay

    Hạ Vàng > 29-12-12, 12:00 PM


    Cho một mùa Đông

    Chôn trong tim, những lời khắc khoải
    Của một mùa đông, chờ đợi một mùa đông
    Cố ngăn cơn dậy sóng trong lòng
    Sao khó quá... những lời yêu tràn tha thiết

    Cạnh bên nhau... vẫn nghe lòng cách biệt
    Xa muôn trùng... vẫn thấy ở bên nhau
    Bởi vì nếu bước qua được nỗi đau
    Mới thấu hiểu chẳng ai thế được người tri kỷ

    Dẫu cuộc sống chỉ nối nhau bằng mộng mị
    Cho mùa đông bên này vẫn chờ đợi một mùa xuân
    Chờ hạt mầm kia nẩy nở trắng ngần
    Dẫu phải vượt lên từ miền đất khô cằn sỏi đá

    Ta vẫn cố vượt qua mùa nghiệt ngã
    Cố sức sống còn... giành giật một mùa xuân
    Dẫu mai kia... chẳng thể đến gần
    Cũng mãn nguyện... rằng mình đã cố

    Chứ không phải... chỉ đợi chờ phận số...

    Cho ngày mùa đông
    HV 29.12.2012
  • RE: Chiều nay

    nguyenpham711 > 08-03-13, 12:18 AM

    hay day. cac ban cu post len cho minh doc voi nhe.hihi