RE: Viết cho Người...
Xuân Thanh > 12-07-12, 09:36 AM
Ngủ đi em!
    Em ơi, ngủ đi em!
    Khi ngày qua chợt tắt
    Giữa đời buồn heo hắt
    Hãy bỏ mặc đi em...
    Quá khứ có quên đi
    Khi em vừa nhắm mắt
    Tuổi nào em giữ lại
    Trong cuộc đời chua cay
    Em còn lại chi đây
    Giữa cuộc sống phô bày
    Gửi lại cho ai đó
    Ngủ một giấc đi em
    Thôi quyến luyến ngày xưa
    Hãy xua tan mộng mị
    Thời gian hoài ngẫm nghĩ
    Em bỏ mặc đi em
    Ta sẽ kể em nghe
    Những ngày qua em ạ
    Những chuyện xưa em hỡi
    Nhắc nhớ gì không em
    Ngủ ngoan em yêu nhé
    Đời chẳng bỏ mặc em
    Nhắc hoài trong trí nhớ
    Em yên lòng em ơi
    Ta xin ru em ngủ
    Giữa một giấc mộng dài
    Ngàn thu thay áo mới
    Em bỏ mặc đi em...