• Câu thơ bất chợt...
  • Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 11-02-11, 12:25 PM

    Ta nào muốn thả vần thơ
    Sao câu thơ cứ thẫn thờ đeo mang
    Trời sinh một kiếp hồng nhan
    Sắc tài cho lắm, trái ngang cũng nhiều...

    Trời buồn sớm tắt nắng chiều...
    Sao câu thơ cứ phiêu diêu...
    ...một đời?...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 21-02-11, 11:21 AM



    Đã sang xuân sao trời không nắng
    Lá vẫn còn hiu hắt buông lơi
    Mưa sầu nhỏ giọt chơi vơi
    Trường Tiền thinh lặng đợi người...
    ...người ơi...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    haquocquan > 21-02-11, 01:47 PM

    Bất chợt vui, bất chợt buồn

    Bất chợt mưa nắng thất thường là em

    Bất chợt nhớ, bất chợt quên

    Cả đời bất chợt cho nên lỡ làng.
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 23-02-11, 04:06 PM

    ...giữa trời rớt giọt vu vơ...
    ...giữa ngày bất chợt câu thơ ngang dòng...
    ...lưng chừng sợi nhớ, sợi mong...
    ...mơ hồ lúc giận, lúc trông...
    ...thở dài...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 09-03-11, 12:22 PM



    Cũng biết rằng thôi sẽ đến giờ
    Chỉ rằng vương vấn dệt lưới tơ
    Trăm năm dâu bể ta nào biết
    Một thoáng cuộc đời chỉ mộng mơ

    Trả lại cho ai góc yên bình
    Chuỗi ngày tháng lặng mỗi bình minh
    Không vướng bận sầu không lo lắng
    Chiều về yên lặng tiếng Phong Linh

  • RE: Câu thơ bất chợt...

    haquocquan > 09-03-11, 09:35 PM

    Khi yêu nhau không hề nói tiếng yêu

    Một ánh mắt nụ cười là đủ

    Khi chia tay không một lời ly biệt

    Một cái nhìn lạnh nhạt cũng đã xa

    Đâu ngờ chiếc lá mong manh

    Đâu ngờ cơn gió vô tình cuốn đi

    Thời gian tất cả những gì

    Tình yêu bất chợt rùi đi bất ngờ.
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 13-03-11, 11:03 AM

    Người ơi...nỗi nhớ mong...
    Cứ ngập tràn trong em mỗi tối
    Lúc không có người em cô đơn quá đỗi...
    Lang thang hoài... chẳng biết về đâu...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    haquocquan > 13-03-11, 02:04 PM

    Xa ai đêm nay thật buồn,
    Mong rằng được nói cùng em,
    Mệnh trời bảo: anh xa em,
    Hỏi lại: bao giờ gần em.

    XA VỢ .......
    HeartHeartPresentHeartHeart
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 22-03-11, 04:27 PM



    Chơi vơi

    Bước hụt

    Giữa đời


    Chạm vùng ký ức...

    ...bồi hồi chao nghiêng


    Lỡ chân bước khỏi chữ thiền


    Tìm đâu chữ tịnh...

    .. giữa miền phù du...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 24-03-11, 12:54 PM



    Vườn cũ ngày xưa lá phủ rồi
    Lối xưa chạnh bước một mình thôi
    Nắng xưa giờ khuất sau sườn núi
    Lạnh lùng buông phủ bên nay đồi


    Thanh thản một mình ta với ta
    Chông chênh nào cũng sẽ trôi qua
    Một cõi yên bình trong chiều vắng
    Chẳng đợi trông gì ngoài chính ta...