-
RE: Câu thơ bất chợt...
Hạ Vàng > 20-04-12, 06:23 PM
Có thể nào về lại không em...
Cho ta bước trên con đường ngày cũ
Mặc lá êm đềm buông lơi chiều mưa rủ
Em vẫn ngại ngùng chập chững lối chân quen
Có thể nào về lại không em...
Khi đã biết đường đi không lối rẽ
Và tự biết mình không đủ mạnh mẽ
Để gánh gồng bao trọng trách trên vai
Có thể nào về lại không em...
Khi mỗi ngày vẫn chênh vênh mùa vắng
Khi mỗi ngày vẫn thèm lối quen phẳng lặng
Có thể tựa mình vào những lúc chông chênh
Có thể nào về lại không em...
Khi chẳng thể tìm quên...
Ta không nhau... bước chân khập khễnh...
Con thuyền trôi chẳng biết tìm đâu bến...
...Hay buông lòng mình...
Cho bão tố trong đêm...
-
RE: Câu thơ bất chợt...
Hạ Vàng > 05-05-12, 01:25 PM
Có thể nào quay mặt bước đi
Có thể nào mưa đừng rơi trên mắt
Có thể nào để thời gian im lặng
Để em có thể dừng bước thiên di -
RE: Câu thơ bất chợt...
Xuân Thanh > 05-05-12, 06:10 PM
Xin hãy đừng quay mặt bước đi!
Dù hạt mưa có đọng dài trên khóe mắt
Đồng hồ thời gian dù còn quay quắt
Xin em đùng dừng bước chân đi -
RE: Câu thơ bất chợt...
Greenlov3 > 06-05-12, 02:02 PM
(02-08-11, 02:32 PM)Hạ Vàng Đã viết:
Hạ qua thu đến... lại về đông(01-08-11, 10:25 PM)Nguyendinhthanh Đã viết: Em có vẻ mơ mộng ghê
"Đã có chồng chưa, được mấy con?"
Chồng thời sắp có - Hãy còn son
Nhóc thời sẽ tính - Chắc hai con
Quân tử có thương - thời đừng chọc
Kẻo hoa mắc cỡ - kém xinh giòn
chồng thì chưa có... vậy tốt không
Thuong em anh bo? ... duyên tơ hồng
boi? thương = chọc ... có buồn không -
RE: Câu thơ bất chợt...
Hạ Vàng > 13-06-12, 02:15 PM
Gió đưa thêm mùa vắng
Mây phủ buồn mênh mang
Tiếng chuông về tĩnh lặng
Giấc mộng nào miên man... -
RE: Câu thơ bất chợt...
Xuân Thanh > 14-06-12, 10:38 AM
Có phải nơi này vắng bóng ai?
Mà mây phủ trắng suốt đêm dài
Miên man giấc mộng, lòng trống vắng
Tĩnh lặng chuông về buổi sớm mai -
RE: Câu thơ bất chợt...
Noname > 14-06-12, 10:47 AM
Chuông gió reo vang trong nắng sớm
Như là chào đón buổi bình minh
Có ai vào độ duyên vừa chớm
Chợt thoảng nghe như gọi đến mình -
RE: Câu thơ bất chợt...
Xuân Thanh > 14-06-12, 10:55 AM
Sáng sớm mà tai nghe rất tinh
"Chuông gió reo vang gọi đến mình"
Sao không vội chạy tới chùa nhỉ?
Vểnh nghe sư nữ dậy tụng .... kinh...
(Chạy thui) -
RE: Câu thơ bất chợt...
Phong Linh > 14-06-12, 11:51 AM
Chuông gió chỉ để treo ở nhà
Ai đem treo trước Chùa vậy ta?!
Để cho Sư nữ hồn thơ thẫn
Tội này muôn kiếp chắc khó tha
-
RE: Câu thơ bất chợt...
Hạ Vàng > 13-10-12, 01:39 PM
Sáng sớm trời mây đã âm u
Trưa đà mưa trút nước mịt mù
Có ai thơ thẩn bên song cửa
Chờ người đến cạnh ngắm mưa thu...