• Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật
  • Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Noname > 05-01-11, 12:55 PM

    1. Thất luật (Click to View)
    2. Thất niêm (Click to View)
    3. Lạc vận/Cưỡng vận (Click to View)
    4. Thất đối (Click to View)
    5. Khổ độc (Click to View)
    6. Trùng vận (Click to View)
    7. Trùng từ (Click to View)
    8. Trùng ý (Click to View)
    9. Phạm đề/Mạ đề (Click to View)
    11. Bình đầu (Click to View)
    12. Thượng vỹ (Click to View)
    13. Điệp thanh (Click to View)
    14. Điệp âm (Click to View)
    15. Đại vận (Click to View)
    16. Tiểu vận (Click to View)
    17. Phong yêu (Click to View)
    18. Hạc tất (Click to View)
    19. Chánh nữu (Click to View)
    20. Bàng nữu (Click to View)
    Ái Hoa
    TÀI LIỆU THAM KHẢO
    Dương Quảng Hàm - Văn Học Việt Nam
    Quách Tấn - Thi Pháp Thơ Đường

    Sưu tầm
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Noname > 05-01-11, 01:02 PM

    Bổ sung 5:
    Những chữ thứ 5 của câu lẻ và chữ thứ 3 của câu có vần nếu theo luật đáng là bằng mà lại đổi thành trắc theo luật bất luận thì gọi là khổ độc .
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Hạ Vàng > 25-01-11, 02:51 PM

    Em lười đọc luật nên chẳng biết đúng sai. Thích làm theo luật...rừng hà 014

    Trắng xóa bao đêm gối đã nhàu
    Giữa bốn bức tường nát bóng sâu
    Quá khứ đôi dòng sao nguệch ngoạc
    Định mệnh mỗi người có khác nhau?
    Dễ đâu khi sống cười hạnh phúc
    Khó để chết vùi hết nỗi đau
    Chẳng trách Hóa Công vần con tạo
    Đốt cháy hết mình... cho kiếp sau
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Noname > 25-01-11, 02:55 PM

    (25-01-11, 02:51 PM)Hạ Vàng Đã viết: Em lười đọc luật nên chẳng biết đúng sai. Thích làm theo luật...rừng hà 014

    Trắng xóa bao đêm gối đã nhàu
    Giữa bốn bức tường nát bóng sâu
    Quá khứ đôi dòng sao nguệch ngoạc
    Định mệnh mỗi người có khác nhau?
    Dễ đâu khi sống cười hạnh phúc
    Khó để chết vùi hết nỗi đau
    Chẳng trách Hóa Công vần con tạo
    Đốt cháy hết mình... cho kiếp sau
    :P, cái này thì gọi là thất ngôn bát cú rừng luật!
    Có nghĩa là xử theo luật rừng, nói 7 chữ bị cốc 1 phát! 56 chữ thì bị 8 phát! 014
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Hạ Vàng > 25-01-11, 02:57 PM

    (25-01-11, 02:55 PM)Noname Đã viết: :P, cái này thì gọi là thất ngôn bát cú rừng luật!
    Có nghĩa là xử theo luật rừng, nói 7 chữ bị cốc 1 phát! 56 chữ thì bị 8 phát! 014

    Cái này mới cần coi kỹ, xem luật biểu về đi cái gì vô trước á cool
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Xuân Thanh > 13-03-15, 05:57 PM

    HỌC ACCESS

    Access, trời ui khó vậy thay
    Lao tâm khổ luyện biết bao ngày
    Làm Form tạo table sao mà nản
    Report Query thấy cũng cay
    Cơ bản còn đang mò chật vật
    Nâng cao chắc hẳn cũng bó tay
    Nhờ công bạn hữu, thân cố gắng
    Học riết rồi ra cũng thấy hay

    13.02.2015
    Xuân Thanh
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    Noname > 13-03-15, 07:13 PM

    (13-03-15, 05:57 PM)Xuân Thanh Đã viết: HỌC ACCESS

    Access, trời ui khó vậy thay
    Lao tâm khổ luyện biết bao ngày
    Làm Form tạo table sao mà nản
    Report Query thấy cũng cay
    Cơ bản còn đang mò chật vật
    Nâng cao chắc hẳn cũng bó tay
    Nhờ công bạn hữu, thân cố gắng
    Học riết rồi ra cũng thấy hay

    13.02.2015
    Xuân Thanh

    Access anh ơi cũng dễ mà!
    Đọc nhiều học lại thế là ra
    Query, report nhiều trang gửi
    Form mẫu, table lắm kẻ share
    Support lên tay, làm miết được
    Tìm tòi rộng trí, viết hoài qua
    Có công mài sắt nên kim vậy
    Access thôi mà, có khó a!

    13.02.2015
    Noname
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    maidinhdan > 13-03-15, 09:21 PM

    (13-03-15, 07:13 PM)Noname Đã viết:
    (13-03-15, 05:57 PM)Xuân Thanh Đã viết: HỌC ACCESS

    Access, trời ui khó vậy thay
    Lao tâm khổ luyện biết bao ngày
    Làm Form tạo table sao mà nản
    Report Query thấy cũng cay
    Cơ bản còn đang mò chật vật
    Nâng cao chắc hẳn cũng bó tay
    Nhờ công bạn hữu, thân cố gắng
    Học riết rồi ra cũng thấy hay

    13.02.2015
    Xuân Thanh

    Access anh ơi cũng dễ mà!
    Đọc nhiều học lại thế là ra
    Query, report nhiều trang gửi
    Form mẫu, table lắm kẻ share
    Support lên tay, làm miết được
    Tìm tòi rộng trí, viết hoài qua
    Có công mài sắt nên kim vậy
    Access thôi mà, có khó a!

    13.02.2015
    Noname

    02 Bài thơ này quá hay, em đọc mà giống như thấy mình trong gương vậy ( sao giống cuộc đời của em quá) Để rán mài ra vài câu giống anh Xuân Thanh và Noname.
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    MTNQ > 14-03-15, 08:43 AM

    (13-03-15, 07:13 PM)Noname Đã viết:
    (13-03-15, 05:57 PM)Xuân Thanh Đã viết: HỌC ACCESS

    Access, trời ui khó vậy thay
    Lao tâm khổ luyện biết bao ngày
    Làm Form tạo table sao mà nản
    Report Query thấy cũng cay
    Cơ bản còn đang mò chật vật
    Nâng cao chắc hẳn cũng bó tay
    Nhờ công bạn hữu, thân cố gắng
    Học riết rồi ra cũng thấy hay

    13.02.2015
    Xuân Thanh

    Access anh ơi cũng dễ mà!
    Đọc nhiều học lại thế là ra
    Query, report nhiều trang gửi
    Form mẫu, table lắm kẻ share
    Support lên tay, làm miết được
    Tìm tòi rộng trí, viết hoài qua
    Có công mài sắt nên kim vậy
    Access thôi mà, có khó a!

    13.02.2015
    Noname

    Hai bác đối ẩm thấy cũng hay
    Tiện đường, mượn ghế góp một tay
    Table, Macro làm mồi nhắm
    Query, Report hóa men cay
    Ly này: hai bác nhiều sức khỏe!
    Chén nữa: cả nhà code lên tay
    Rượu đầy thơ cạn xin dừng bút
    Thôi thì chum cuối: thỏa cơn say... 015

    Bỗng đâu Access lẫn vào thơ
    Bác Bill đang code cũng ngẩn ngơ
    "Chết chết...!... chỗ này chưa bẫy lỗi
    Thôi thôi..!.. thằng Acc lại bị đơ.. "
    Hạ Vàng hiện hỏi "Sao con khóc?!"
    Bill ta bứt tóc bảo "con thua!
    Các anh Admin kia pro quá
    Biến thơ thành code, code tựa thơ..." 014
  • RE: Các lỗi thông thường trong bài thơ Đường luật

    MTNQ > 15-03-15, 07:48 AM

    Ôi... sáng nay cà phê, ngồi đọc bài viết của bác Noname mới biết mình chẳng biết gì về Thơ Đường... 014