Anh xin lỗi
tt1212 > 03-09-13, 10:46 PM
Anh xin lỗi thật lòng anh xin lỗi!
Hãy quên anh và đững nghĩ về anh.
Đường tương lại trước mắt rất mong manh
Anh không thể đưa em về bến đỗ.
                 Em có biết hằng đêm anh đau khổ
                 Nghĩ về em và cố gắng quên em
                 Đêm yên tĩnh nhưng lòng anh sóng vỗ
                 Sóng xô bờ rồi lại dạt ra xa
Em đừng đợi cũng đừng hi vọng
Một con thuyền đang dạt giữ trùng khơi
Đời nghiệt ngã anh như một chiếc lá
Đã úa tàn trước nắng gió phong ba
                 Anh không thể! Nhấn tâm anh không thể
                 Để em buồn đau khổ vì anh
                 Để em chờ hi vọng monh mạnh
                 Dẫu anh biết tình yêu còn thắm thiết