RE: Câu thơ bất chợt...
Hạ Vàng > 16-06-13, 09:28 PM
Lời cho bạn...
Ta vội về trong buổi trời mây
Để kịp tiễn bạn đi trong một ngày mưa bão
Biết nói gì đây mà trời chẳng nắng ráo
Giữa biển đời... lạc bước mênh mông
Ngày tiễn bạn đi...
... mưa gió bão giông...
Ta nhiều khi chẳng thể hiểu hết tình người trôi dạt
Có khó gì đâu... một nén nhang lạt...
Của một người... tiễn bước một người đi...
Sống giữa đời... tình bạc lẽo... khó chi
Nhưng trong một phút... có ai nhìn quay lại
Có hối hận không... khi quãng đời còn xa ngái...
Sao không một lần... dù lần cuối... nắm tay nhau
Sống giữa đời...
... ai hiểu thấu nỗi đau...
... Và mấy ai...
... biến nỗi đau thành tha thứ...
...Dẫu sao hôm nay cũng sẽ biến thành quá khứ...
Chúc bạn hiền... mãi mãi bình yên...
16.06.2013