• Câu thơ bất chợt...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 25-11-11, 10:38 PM

    Gió thổi che ngang bờ tóc rối
    Đủ để tim ai thoáng bồi hồi
    Đủ để cho ai vùi mộng đẹp
    Miên man những ngày tháng xa xôi
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 05-12-11, 02:26 PM




    Có thể gọi là giận không anh
    Khi ta chẳng có một lời hờn dỗi
    Em quá nhút nhát, dại khờ chẳng dám nói
    Chỉ biết một mình chôn chặt niềm đau...

    Những nỗi niềm em im lặng từ lâu
    Em khờ khạo tin cuộc đời trong sáng
    Để một ngày trái tim vỡ nát
    Để em còn trơ trọi mảnh trời riêng...


    Ngày...hùi lâu rùi... hee hee
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 13-12-11, 09:33 AM

    Sáng hôm nay mưa phùn se lạnh
    Lang thang hoài chẳng biết đi đâu
    Lá rơi rơi cho nỗi nhớ u sầu
    Ta ngơ ngác...

    ...kiếm chỗ nào ăn chực... 014

    Kiếm hok có nên em buồn bực
    Nên nhức đầu lang thang phá nơi đâu
    Túi bị viêm, bụng đói phát rầu
    Anh yêu hỡi...

    ...cho mượn xiền...cuối tháng trả... laughing
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 06-03-12, 04:13 PM

    [Hình: 11975991246609051.jpg]

    Bàn tay nắm
    được bao nhiêu nước ???
    Nếu mở thì
    giọt có đọng trên tay ???
    Em mơ ước quay về thời xa vắng
    Vô tư nhìn
    giọt đọng khẽ lung lay...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 10-03-12, 05:44 PM

    [Hình: 33xvdxy.jpg]

    Đông có tàn hay chưa
    Gót buồn gõ nhịp thưa
    Lặng lẽ bao chiều vắng
    Đợi mưa...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 26-03-12, 12:06 PM

    Bàng bạc màu mây, gió đưa sầu
    Lá chao cánh mỏng, tiễn đưa nhau
    Trời cao hiu hắt vài sợi nắng
    Thả hồn trôi dạt biết về đâu...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 01-04-12, 04:21 PM


    Chiều buông cánh nhạn bay về
    Cuộc đời mỏi mệt, bộn bề lo toan
    Thoảng đôi khi vút mây ngàn
    Sợ ngày nào sẽ giữa đàng buông trôi...
    Cố thôi...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 01-04-12, 05:13 PM


    Chỉ là một phút yếu lòng thôi?
    Trời giăng mây bão ướt mi người
    Giây phút buông chùng... đành chấp nhận
    Ừ cũng chỉ là... phút yếu lòng thôi

    Trời giăng mây bão mịt mờ xa
    Để mắt em tôi cứ nhạt nhòa
    Tưởng đã hiểu ra đường mịt lối
    Sao còn vọng tưởng... còn mơ xa

    Trời hôm nay bão ... xóa giấc mơ
    Ướt áo em tôi đứng đợi chờ
    Lối đi đã chọn đừng hoài vọng
    Đừng ngóng đừng chờ một dáng thơ

    Đã biết đời chẳng xót thương ai
    Đã tránh đường xa tránh hạn dài
    Sao còn mơ ước còn mong đợi
    Còn thèm mật ngọt...
    ...đắng vành môi...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    Hạ Vàng > 10-04-12, 01:44 PM


    Lá có rơi về nơi cuối phố
    Hoa có tàn rơi rụng trước hàng hiên
    Đời người vẫn vui có chi sầu não ưu phiền
    Tồn tại hay không - chỉ là vô nghĩa

    Sớm mai nắng... vẫn tươi từ bốn phía
    Vậy lo gì, cạn kiệt mùa xuân
    Thật buồn cười cho những bâng khuâng
    Mong manh quá, tất cả là ảo giác...
  • RE: Câu thơ bất chợt...

    quan_pc > 10-04-12, 09:29 PM

    [Hình: images?q=tbn:ANd9GcTQUrCwowMcWQa4Qm2dIsD...fMiz4CYob_]
    SANG THU.

    Bỗng nhận ra hương ổi

    Phả vào trong gió se

    Sương chùng chình qua ngõ

    Hình như thu đã về



    Sông được lúc dềnh dàng

    Chim bắt đầu vội vã

    Có đám mây mùa hạ

    Vắt nửa mình sang thu



    Vẫn còn bao nhiêu nắng

    Đã vơi dần cơn mưa

    Sấm cũng bớt bất ngờ

    Trên hàng cây đứng tuổi.



    HỮU THỈNH.

    Mình kết nhất là bài này từ năm lớp 9 và thuộc lòng nó đến bây giờ đã 5 năm rồi mà vẫn không thể nào quên từng câu thơ!